Nhà chồng sắp cưới ép cô gái "giao nộp" mảnh đất 2 tỷ vì lý do "đã có thai", bất chấp việc cô tuyên bố "tự đẻ tự nuôi" và xé thiệp mời.
Trước sự cám dỗ của tiền tài, lòng tham của con người dễ dàng bộc phát, và những người từng thân thiết có thể thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện của một cô gái trẻ dưới đây là một ví dụ điển hình.
Cô chia sẻ: "Chào các chị! Em đã trở thành mẹ đơn thân. Hôm nay em muốn kể về cuộc chiến với gia đình chồng sắp cưới tham lam. Em và bạn trai cũ yêu nhau hơn một năm, và khi em có bầu, cả hai quyết định cưới. Sau khi chụp ảnh cưới, bố mẹ em hứa sẽ cho em mảnh đất 2 tỷ làm của hồi môn. Nhưng từ đó, mọi chuyện rắc rối bắt đầu. A đã về nói với gia đình và sau đó đề nghị bán mảnh đất để sửa nhà cho gia đình anh."
Em choáng váng không biết nói gì, thấy chuyện em trai A cưới vợ không liên quan đến mình. A ép em phải đưa ý kiến, em chỉ ra rằng mảnh đất đó em dự định để ra riêng. A lại bảo là con cả nên không thể ra riêng, cả nhà phải sống chung cho vui. Em thấy chật chội, không thoải mái khi sống chung với nhiều người như vậy. Em nói rõ với A về ý kiến của mình, và A chỉ ậm ừ. Vài hôm sau, khi đang viết thiệp mời, A thông báo bố mẹ đã quyết định cho chú út ra riêng.
Anh là con trưởng nên phải ở chung với bố mẹ. Chú em chưa có nhà, nên em bán mảnh đất giúp chú ấy mua căn hộ, để tránh phải thuê. Nếu không cho ngay, chú ấy sẽ dần trả lại em. Em nghĩ gia đình thì không thiệt thòi gì. Nhưng khi nghe A nói chuyện điện thoại với mẹ, em thật sự tức giận. A than với mẹ rằng em không đồng ý, và mẹ A thúc giục A phải ép em giao mảnh đất 2 tỷ. Bà ấy còn nói: "Nó chửa rồi thì kiểu gì chẳng phải đồng ý!" A tỏ ra quyết tâm sẽ khiến em dâng đất. Khi A ngẩng lên thấy em nhìn chằm chằm, mặt A xanh lét.
Em chậm rãi đến chỗ A, nhẹ nhàng xé vụn đống thiệp mời vừa viết xong. Sau đó, em tuyên bố: "Tôi tự sinh và nuôi con, không cần đám cưới của anh! Dâng đất để lấy hôn nhân? Thà để mẹ con tôi hưởng!" A xin lỗi nhưng em khẳng định: "Có đất cũng không cưới!" rồi đuổi anh ta đi và thông báo cho bố mẹ. Họ cũng phẫn nộ: "Lấy chồng như vậy thà không lấy!" Hiện em sắp sinh, A thỉnh thoảng liên lạc nhưng em không quan tâm. Quyết định của em là đúng, vì rõ ràng A và gia đình anh chỉ lợi dụng em. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã được báo trước, thà không có còn hơn!


Source: https://afamily.vn/nha-chong-sap-cuoi-ep-giao-nop-bang-duoc-manh-dat-2-ty-vi-no-chua-roi-kieu-gi-chang-phai-dong-y-va-man-bat-chap-xe-thiep-moi-tuyen-bo-tu-de-tu-nuoi-cua-co-gai-20191209091534573.chn